Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 24

Vĩ thông cảm muộn phiền Hạc gánh
Thương chuyện Người rớt cảnh oái oăm
Án oan lỡ rót xuống nhằm
Cội đa xế bóng, cỗi tằm nhả tơ

Để hoa lá vướng bờ lay lắt
Gió lạnh lùng thổi ngặt vào cây
Mải mê khí hậu đông gầy
Làm băng rối kén sao đầy liếp nia!

Dường vạn mũi tên chìa, tiễn cắm
Nghe rách da, máu gặm tấc lòng
Nửa đời phiêu bạt ruổi rong
Chưa lần gặp phải ách vòng khắt khe

Cho nhành phượng ngóng xoè rộ đỏ
Chú ve sầu vò võ đợi trông
Vàng hoe trĩu ruộng chín đồng
Cò no thẳng cánh, canh nông được mùa

Gã cai ngục tra, khua, ổ khoá
Vầng trăng nghiêng ánh xoã lưng đồi
Vân vi tường tận khúc nôi
Dặn lão bá rồi, biến dạng khói sương

Chàng về lại phủ đường đối chiếu
Mốc nghi ngờ tài liệu đố sai
Bút lông, giấy bản, mực mài
Dăm hàng trọng điểm đặng mai vô làng

Nằm trằn trọc ngổn ngang hồi tưởng
Thấy Bạch Hiên độ lượng khoan hồng
Hẳn nào giống kẻ cuồng ngông
Hành hung lỗ mãng, đem rồng rộng chum?…

August 5, 2020
Tam Muội