Sầu Giữa Đêm Đông

Lại nữa Giáng Sinh sắp đến rồi
Thời gian nghiệt ngã lững lờ trôi
Em giờ xứ lạ sầu man mác
Phấp phỏng chuyện Người đã sánh đôi?

Bấy năm ròng rã, bấy năm trời
Kỷ vật hôm nào…mà hỡi ơi!
Tình dở dang tình, bao khắc khoải
Khiến lòng trĩu nặng ngưỡng chơi vơi

Hờ hững chim chiều vỗ cánh bay
Để đồng hoang vắng cảnh như nay
Đường đê lởm chởm gồ ghề bước
Khúc khuỷu ngoằn ngoèo, Bậu hiểu thay?

Mơ hồ…sao vẫn chuốc thương đau
Gặp gỡ duyên đầu tưởng của nhau
Vĩnh viễn trăng ngà soi bóng liễu
Đất sông hoà quyện, thắm trầu cau

Nhưng đếm hoài thu lá rụng cành
Nhành cây trơ trọi chuỗi buồn tanh
Còn đâu tay nắm, quỳ bên Chúa
Ước nguyện tương lai giấc mộng thành

Lặng ngắm gói quà xinh xắn kia
Niềm riêng thổn thức giọt đầm đìa
Thước phim ký ức quay thườn thượt
Chẳng lỗi lầm gì…phải rẽ chia?

Vi vút vào đêm chạnh não nề
Đắng hồn quạnh quẽ giữa lê thê
Đông chừ buốt giá hơn đông nọ
Ngớ ngẩn…vu vơ…hỏi có về?

December 17, 2019
Tam Muội