Hội Ngộ Hoà Duyên

Lời bộc bạch tái tê hồn thiếp
Nghiệp trái ngang duyên kiếp bẽ bàng
Suy tư ray rứt xốn xang
Ngậm ngùi cách trở đẫm hàng khóe mi

Tình vô phận sầu bi tâm tưởng
Rũ dáng hường trước ngưỡng điêu linh
Sát na thấu ải ba sinh
Phím chùng rụng vỡ, lộ trình bấp bênh

Thuyền ngược sóng lênh đênh con nước
Vững mái chèo hẹn ước sắt son
Trần gian thống khổ mỏi mòn
Vóc ngà mày ngọc héo hon cũng đành

Luôn ươm mộng cùng anh xướng họa
Dưới bầu êm sao tỏa mây giăng
Thu phong thoảng chiếc buồm căng
Đưa đôi Loan Phụng nhẹ thăng tiên bồng

Bốn mùa đủ vợ chồng đằm thắm
Mãi dung hòa say đắm trao yêu
Lửa hương trầm bổng sáo diều
Khoả khuây những chuỗi cô liêu thắt lòng

Hoài chờ đợi quả hồng hai mảnh
Buổi tương phùng quyện ánh nguyệt nâu
Lau khô mắt lệ canh thâu
Không còn lo lắng cau trầu dở dang

Dẫu âm cảnh thênh thang diệu vợi
Nhưng mái nhà đang đợi đôi ta
Chốn đây đàn trỗi ngân nga
Ngâm thơ thưởng giọt sương sa mãn nguyền.

November 15, 2018
Tam Muội