Khép Mộng Vào Thơ

Cuộc sống kim tiền quá nhiễu nhương
Bon chen toan tính mãi đo lường
Chơn tâm vướng bụi đầy tham vọng
Chán nản cơ trời khuấy động thương

Ngẫm dòng luẩn quẩn chuỗi ngân nga
Nghịch kiếp ba sinh, phủ ráng tà
Cám cảnh lầm than buông vạn nẻo
Chìm đau rớt hận nghẹn châu sa

Cứ ngỡ đường yêu thật nhiệm mầu
Xây lầu dệt ái, uống mưa ngâu
Phụng Loan chấp cánh, xuôi hồ hải
Há phải ưu hoài lệ suốt thâu!…

Thôi thì về lại chốn ban sơ
Ngắm nguyệt, cưỡi mây, dạo tứ bờ
Thống khổ thăng trầm chôn đáy huyệt
Thong dong tự tại với vần thơ

Vào mộng du hồn ngớt đắng cay
Dung hoà tô điểm thổi heo may
Quẳng lo thế thái nhân tình lạnh
Đen trắng tùng phèo khởi lá lay

Điền viên hủ hỉ dưới vòm xanh
Say bướm, thưởng hoa, ríu rít cành
Sáng đón hừng đông, đêm Bắc Đẩu
Chồi ươm, dưỡng nụ, lượn hoàng oanh

Thảnh thơi ngoạn mục, thuyền trên sông
Huyễn hoặc mờ sương, ấm áp hồng
Trời đất bao la, ta nhỏ bé
Thấu gì chuyển được sắc thành không.

March 23, 2019
Tam Muội