Cung Đàn Tình Ái

Đang đọc lại đống hồ sơ dang dở
Của khách hàng vỡ nợ bởi đầu tư
Mã số lung tung, tính kỹ cộng trừ
Khiến đầu óc lừ đừ đau mệt mỏi

Ngoài khung cửa tia hoàng hôn khéo gọi
Khoe những tầng mây khói quyện núi cao
Dải hồng cam rực rỡ uyển chuyển hào
Xuyên cành phượng chim chào mào kết tổ

Tiếng điện thoại giòn tan vang nhí nhố
Dạo huyễn huyền công bố một niềm vui
Phía đầu dây trầm bổng tấu ngọt bùi
Ôi, hạnh phúc! Ngậm ngùi ngân ngấn hạt

Ngọn gió thoảng đưa hương nhài man mát
Hít thở sâu khoáng đạt phủ cõi lòng
Từ bây giờ đã hết chuỗi long đong
Vì có bức tùng phong luôn che chắn

Lắng nghe nhịp, nhịp thương chàng đều đặn
Khi khẽ khàng chọn sẵn khúc dịu êm
“Thấy không Yêu, lá cải sắc bên thềm
Thu lãng mạn tô thêm màu khắn khít

Sương lành lạnh lả lơi làn da thịt
Thắt đôi tim ríu rít trọn canh trường
Trên gối nằm dệt thắm lụa uyên ương
Căng buồm lướt quãng đường đời còn lại

Nguyện ước nguyện xây cung đàn tình ái
Kiệu rước về nhân ngãi của riêng Ta
Ngắm trăng tròn cùng đối ẩm tử sa
Dưới ló dạng thiết tha vòng tay ấm

Cam phần khép cửa chờ tương ngộ
Đánh đổi thanh xuân để tặng nàng”

October 2, 2023
Tam Muội