Liệm Mảnh Tơ Tình
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Vần vũ cuồng phong bụi tứ TUNG
Mông LUNG khúc ĐOẠN OÁN côn trùng
Dư âm hoang hoải bầu tê TÁI
Chợt DẤY trong tim nỗi bập bùng

Nguyệt rớt sao mờ ảm đạm KHƠI
Vòm TRỜI giăng VÕNG BÓNG chơi vơi
Đong đưa rặng liễu màn u TỊCH
Rả RÍCH trầm vang dạ rối bời

Trống điểm sang canh se sắt LÒNG
Cô PHÒNG lạnh LẼO HÉO nhành thông
Lộng mưa bong bóng tràn tan VỠ
Bỡ NGỠ nhân duyên lạc chỉ hồng

Ai đã gieo chi tiếng mỹ MIỀU
Lời YÊU bay BỔNG MỘNG phiêu diêu
Gom mây rẽ gió xây lầu CÁT
Toả NGÁT tình hương đậm dấu yêu

Lãng Tử phiêu bồng Lãng Tử XA
Bao LA hồ HẢI MÃI không nhà
Đào nương hảo tửu Hồng Lâu QUÁN
Chán NẢN lều tranh lạnh chén trà

Ái luỵ vương tình đọng khối ĐAU
Trầu CAU không TRỔ ĐỔ dòng châu
Rêu phong phủ kín bờ ngang TRÁI
Xếp LẠI hành trang, khoả lấp sầu

Quang tạnh tiêu điều cảnh xác XƠ
Đường TƠ rối RẮM LẮM sương mờ
Phím buông nhợ đứt tình trăng GIÓ
Rũ BỎ tang bồng mộng với thơ.

July 30, 2018
Tam Muội