Ký Ức Rằm Tháng Tám

Trăng thanh lơ lửng cuối khung trời
Gió nhẹ khẽ khàng đẩy lá lơi
Rặng liễu đong đưa soi ảnh nước
Đơn mình cô tịch cảm chơi vơi

Kỷ niệm hoài ôn thuở chốn quê
Mỗi năm tháng tám lại mang về
Hoa Đăng dịp Tết cùng nô nức
Già trẻ xóm làng phút hả hê

Sóng vỗ tấc lòng nỗi vấn vương
Nhớ đêm lễ hội rực khu phường
Họ hàng họp mặt vui mừng đón
Vằng vặc sắc rằm, trà tách hương

Đàn lân náo nhiệt múa sân đình
Cha cõng trên vai, lúng liếng nghinh
Ông địa phạch phành, giục trống kẻng
Lồng đèn sặc sỡ đẹp lung linh

Anh Hai trộn bột đổ vào khuôn
Chị Diễm khuấy nhân, mứt thịt luồn
Ấp áp ngọt ngào đôi Én Nhạn
Nhặt khoan bỡn cợt rộn ràng tuôn

Chễm chệ ngoại ngồi kể chuyện xưa
Hằng Nga Hậu Nghệ luyến thương vừa
Cây đa chú Cuội trong truyền thuyết
Đám nhỏ nghe say đến ngủ bừa…

Xa nhà thoáng chốc đã bao niên
Tần tảo mưu sinh lắm muộn phiền
Xứ lạ đất người thân tá túc
Mộng ngày trở lại cảnh đoàn viên

Êm đềm phấn khởi của đời con
Là tuổi ấu thơ khắc đậm tròn
Nội Ngoại Mẹ Cha cùng quyến thuộc
An bình hạnh phúc vững như non.

August 11, 2019
Tam Muội