Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 8

Nên Thiếp vượt dặm ngàn tìm kiếm
Dẫu nhọc nhằn lẫn hiểm trở vây
Liễu thân tiều tụy hao gầy
Lệ khan tóc bạc điểm đầy nhớ nhung

Quyết tin tưởng tình chung sẽ gặp
Nối chỉ hồng bồi đắp ái ân
Phỉ sở nguyện, chốn gian trần
Thiên cơ mầu nhiệm định phân cho đời

Bạch Ngọc Thố nhiều lời cạn tỏ
Phút chi giao dám dọ hỏi Chàng
Chẳng hay tâm sự đa mang
Sao vầng dương lộ xám thang mây đùn?”

Hiên lầu Nguyệt mưa phùn lất phất
Chuỗi bàng hoàng “Sự thật nào mơ!
Bấy niên ước mộng đợi chờ
Chớ đâu huyễn hoặc bâng quơ ảo huyền”

Hồ Tam Vĩ nhìn xuyên trìu mến
Thoạt đứng lên nhẹ nện gót giày
Tiến gần tấm áo trên tay
Khẽ choàng che chắn gió lay lách luồn

Đoạn ngồi xuống nhật khuôn rõ đặng
Khối não nùng trống vắng phủ giăng
Nhấp ly, từ tốn mà rằng
“Ta đây cũng nhặt hàn băng miên trường

Nghe Nàng rót tận tường tâm ý
Tim ngỡ ngàng nhầu nhĩ nhói đau
Từng câu từng chữ buốt nhàu
Tiêu tao trỗi khúc nhuộm màu xót xa…

July 20, 2020
Tam Muội