Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 71

Niềm đao đán bẽ bàng ghịt bước
Mảnh đất quê dạo trước ngập đầy
Nói cười nắc nẻ ngất ngây
Không nạn quấy rầy, yên ả bóng câu

Giờ xám xịt phủ mầu quang cảnh
Gỗ xe lăn chuyển bánh từ từ
Ngỡ ngàng dao cắt tâm tư
Vì đâu cớ sự bây chừ rứa răng?

Dòng dư lệ bỗng chằng chịt chảy
Nấc nghẹn ngào cúi lạy xót xa
Ôm chân nội tổ soi mà
Vết thương mưng mủ, tấy da sưng vù

“Bữa tập luyện công phu cạnh suối
Bị một loài dị muỗi chích châm
Tưởng sơ rỉ chút máu bầm
Ai ngờ cực độc ngấm ngầm bên trong

Dần bại liệt nằm ròng chửa trị
Nhà neo đơn xấp xỉ già, non
Ác ma đột nhập xuất đòn
Sống chết biết còn có hội tụ nhau?”

Càng nghe kể, Tam nhàu nát ruột
Thoáng hoài nghi, xảy suốt đoạn đường
Đằng sau ắt hẳn chủ trương
Mưu kế khôn lường, hãm hại thân nhân

Hầu kích động, nản lần, thoái thác
Bắt con tin, đổi chác việc gì?
Bấy đời há gặp điều chi
Tộc Hồ cương vực tứ vi an nhàn…

September 24, 2020
Tam Muội