Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 82

Lệnh cai ngục chăm nom tội phạm
Chiếu chỉ vua trước trảm thi hành
Bảo tồn tánh mạng khỏi ranh
Giới loài thú dữ vuốt nanh giở trò

Án hình sự gay go bí ẩn
Gặp truy cùng đuổi tận, khó khăn
Ác gian hung tợn gắng mằn
Thực quản xương dằn, ho khạc, uống chua

Dụng đủ cách chẳng lùa khỏi cổ
Bị nhiễm trùng đãi ngộ ngày đêm
Cơ vân, thân não, nhũn mềm
Nếu còn bướng bỉnh sẽ rêm cả người

Sai thủ hạ mười mươi nghiêm ngặt
Luôn thay phiên để mắt trông chừng
Chớ hề nội gián dửng dưng
Trong ngoài động tĩnh họa ưng đề phòng

Đoạn thơ thẩn với lòng thắc thỏm
Vòm không trăng, đom đóm dẫn đường
Niềm riêng bỗng chốc khuếch trương
Nẻo đi khập khiễng đoạn trường mấy ai!

Giọt quạnh quẽ lăn dài xuống má
Nỗi ngổn ngang lã chã giày vò
Trùng khơi sóng vỗ một to
Biển đẩy con đò, gió giạt về đâu!

Trời rạng sáng mà sầu đeo đẳng
Nhớ hồng nhan, lo lắng Mạc nhi
Phương xa liệu có bề gì
Ta đây hối hận tím rì ruột gan…

October 14, 2020
Tam Muội