Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 83

Xuôi quỹ đạo cho càn khôn vẽ
Ráng tà đương ngấp nghé lưng đồi
Lượn lờ mây nước giao bôi
Dòng xanh biêng biếc, tình thôi vịt trời

Đuôi ngoe nguẩy lội bơi thoả thích
Mỏ tươi vàng tỏ lịch lãm kêu
Mỏ nâu dang bộ cánh đều
Tập tính cùng khều thân mật rỉa lông

Thuận Thiên Địa tiết đông chí khởi
Tinh thể băng trắng sợi phủ nền
Nhịp nhàng xăm xắp dưới trên
Khoe màu lấp lánh ửng lên giữa chiều

Gió lành lạnh phiêu diêu trí não
Chàng hiên ngang lộng áo mao chồn
Ngũ quan tướng mạo bồi đôn
Cặp mắt hớp hồn, phong vận cao nhân

Nàng sang trọng lụa vân tha thướt
Mái đen huyền óng mượt xoã vai
Bình yên thả nhẹ gót hài
Tay đan âu yếm vắn dài bước chung

Bỗng sấm chớp đì đùng mộ cảnh
Loang lổ bầu, cát sánh bụi khâu
Thênh thang vần vũ đỉnh đầu
Âm u ảm đạm dậy mầu tóc tang

Thoáng ẩn hiện ảnh quàng nghiêm phụ
Trong quạnh hiu, ủ rũ nét mày
Lều nghều, hốc hác, máu vay
Thịt trả ngục đày, thống thiết làm sao…

October 16, 2020
Tam Muội