Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 10

Tiếng chim vạc nghêu ngao văng vẳng
Mưa thôi rơi, gió lặng, cây ngừng
Cánh hoa thạch thảo bỗng dưng
Lắc đài hé nhụy như chừng báo tin

Bạch Ngọc Thố ngước nhìn Tam Vĩ
Môi mỉm cười ý nhị điều chi
Nam say đức tính nhu mì
Nữ tôn phong thái kiên trì chỉn chu

Đỉnh Thạch Bửu sương mù mắc võng
Xen kẽ cùng vàng óng rạng đông
Khăn che trống ngực phập phồng
“Phải chăng lời ấy, chỉ hồng nỉ non?”

Thoáng bẽn lẽn đoạn lòn tay xuống
Túi vải thơm giữ chuộng tơ mành
Thẹn thùng đặt ở cạnh anh
Uyên Ương gửi gắm mộng lành thuận ưng

Chàng đón nhận vui mừng khôn xiết
Bốn hòn châu nồng nhiệt giao tình
Lưng trời cõng ánh bình minh
Phút giây bịn rịn khoé xinh ngấn sầu

Khúc từ tạ, dạ khâu vương vấn
Hứa khi về cầu khẩn tổ gia
Mối mai sính lễ tới nhà
Kiệu dâu lộng lẫy pháo hoa trải đường

Cưỡi tuấn mã Uyên Ương rẽ hướng
Lệ luyến lưu Long Phượng lặng thầm
Mà nghe kẽm móc gai châm
Ngổn ngang vó ngựa, cát trầm mình đau…

July 22, 2020
Tam Muội