Nối Sợi Tơ Tình

Lạnh lùa quạnh quẽ chốn khuê trung
Lã chã giọt mưa, ảnh mịt mùng
Trống vắng trầm ưu len lỏi trái
Tâm tư trĩu nặng chuỗi mông lung

Âm ỉ nghẹn ngào cứ chực rơi
Đọc dòng tin nhắn dạ sầu khơi
Đêm qua giận dỗi bầu u tịch
Hai đứa ngoảnh ngơ giữa chợ đời

Réo rắt điệu đàn khảy tứ chi
Tình yêu tự hỏi nghĩa là gì
Giây chơi vơi phút hằn đau khổ
Tháng đợi năm chờ lệ đẫm mi

Mộng hỡi! Chỉ là dãy bóng câu
Nào đâu thiết nghĩ suốt canh thâu
Vụng về Bậu lỡ lời cay đắng
Cũng vẫn còn đây khối đậm sâu

Đừng buồn rã rượi nữa nghen anh
Mình mãi uyên ương đắp mộng lành
Dầu trải nắng mưa hay bão tố
Thề bên hứa hẹn dưới vòm xanh

Từ nay thuyền ái chẳng lênh đênh
Sóng lặng gió yên duyên thắm bền
Bẽn lẽn thẹn thùng trao quả cấm
Tiên bồng thỏa ước bước thang thênh

Siết chặt cho nhau môi ngọt mềm
Đôi hồn trải điệp giấc hương êm
Hôn tình chìm đắm đam mê phả
Bỏng giãy con tim tỏa ánh thềm.

December 3, 2018
Tam Muội