Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 28

Nàng bẽn lẽn ngó về phương ấy
Sợi vô hình giăng bẫy hồng tim
Ban sơ sóng vỗ cát chìm
Thụy du trải mộng lim dim mơ màng

Nắng vàng vọt lang thang vách núi
Cặp hươu sao cặm cụi lưng đồi
Nhặt từng cọng cỏ, mớm môi
Lộc nhung phe phẩy trìu ôi mến lòng

Suối róc rách uốn dòng lóng lánh
Song lý ngư nhí nhảnh đớp bèo
Lượn lờ ngắm ánh nguyệt treo
So đuôi ngoe nguẩy, quẫy theo điệu đà

Rạng đông chiếu xuyên qua kẽ lá
Đôi yến oanh rộn rã trên cành
Đón chào mây trắng trời xanh
Líu lo ngày mới âm thanh vang lừng

Tiếng đằng hắng khiến ngừng tư tưởng
Ngước khuôn trăng ngường ngượng trang đài
Được nhìn cận cảnh dáng Ai
Mãnh rồng phong vận khoan thai khác người

Gió nào thổi hoa cười ngơ ngác
Thu chưa mà đĩnh đạc gành sương
Dâu chi tằm nhả tơ hường
Trăm năm đã hẹn uyên ương tương phùng?

Bàn tay nắm ung dung sánh bước
Dìu lên cầu Ô Thước trao duyên
Đồng tâm vĩnh kết phỉ nguyền
Rượu hoan tình hỷ, mũi thuyền Vu Sơn…

August 9, 2020
Tam Muội