Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 66

Nhỏ huyết ấn cung chiêu tự thú
Nếu nghịch lời, ác thủ hành đao
Lệnh xong nhún cẳng khỏi rào
Tợ làn khói mỏng phù dao bạc ngàn

Tam vội vã gót đan tiếp giáp
Khoảng dặm chân đuổi xáp lá cà
Phi tiêu đột bỗng đằng xa
Nhắm thẳng ngực mà vùn vụt luân phiên

Vĩ nhanh trí lách liền nguy hiểm
Nhưng độc cay ứng nghiệm tức thì
Đau tròng, xốn mắt, nhoà mi
Kẻ gian tích tắc hoạ bì hư vô

Hồ trở lại ngục đồ phát hiện
Nỗi giày vò thực tiễn xuyên tâm
Kết chi nghiệt ngã ngấm ngầm
Thanh danh, máu mủ, tình thâm, nỡ nào?

Nhìn Bá Bá nghẹn ngào ngấn lệ
Nghiệp sóng đời rớt bể lá lay
Cầm giam lao lý tháng ngày
Thương con nhớ vợ đoạ đày thức linh

Người lẳng lặng nghiêng mình giấu hạt
Chực lăn dài chà xát thấu xương
Niềm riêng trằn trọc canh trường
Cảnh ngộ chán chường, vầng trán suy tư

Đành tạm kiếu lừ đừ quay bước
Tự hỏi lòng “Nhu nhược đấy không
Sợ ôm phải chuyện bao đồng
Hay túi chẳng phồng, tráp cạn kim ngân?”…

September 17, 2020
Tam Muội