Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 100

Vụt tiến thẳng đến nền đất cũ
Trước sảnh đường tu hú nhặt sâu
Giàn leo hoàng thảo nhĩ nhầu
Xám cẩu nghiêng đầu, đánh thính âm thanh

Lướt nhẹ gót xuyên mành gặp Mẹ
Quàng tay ôm khe khẽ dụi vào
Đôi bồng chừ đã hanh hao
Nhưng vẫn ngọt ngào, hương vị tình thâm

Ngân ngấn lệ gan bầm tím ruột
Khẳng khiu bàn lạnh buốt như băng
Bóng câu ai thể đãi đằng
Ai hầu chén nước, ai giăng tấm mùng

Quỳ phủ phục mắt nhung đảnh lễ
Một lạy thời cung quế từ đây
Vắng đi tiểu Ngọc Thố nầy
Phụng dưỡng, sum vầy, hẹn kiếp lai sinh

Cầu nhị bái hành trình mộ cảnh
Đấng song thân khoẻ mạnh an nhàn
Tinh thần tận hưởng chứa chan
Cuộc sống ngập tràn, hạnh phúc ấm no

Tam khấn nguyện thánh phò phật độ
Rải tường vân củng cố triều cường
Gom gió biển, giạt tai ương
Cam lồ nhiễu giọt miên trường thảnh thơi

Khúc hiếu hận bời bời đáy dạ
Bịn rịn lòng lã chã đắng châu
Ếch khan trỗi nhịp rầu rầu
Khảm khắc, nhái bầu, da diết đàn theo…

June 18, 2026
Tam Muội