Nghiệp Thi Ca

Dập dồn sóng vỗ lộng trời mây
Dày dạn gió sương chẳng đổi thay
Sừng sững hiên ngang theo tuế nguyệt
Hòn Chồng tên đặt bấy lâu nay

Ngắm nhìn bãi đá tím chiều buông
Man mác phất phơ ngọn sóng luồn
Lãng đãng thả hồn theo bọt nước
Ngược dòng dĩ vãng, vọng ngân chuông..

Thuở ấy Mẹ Cha dạm ngõ em
Ngỡ ngàng bẻn lẻn nép sau rèm
Lén xem nét mặt khôi ngô ấy
E thẹn, ửng hồng, thổn thức tim

Vu quy xuất giá, dâu hiền ngoan
Hai họ chúc mừng đôi Phụng Loan
Giai lão bách niên hòa nhịp đập
Vợ chồng thắm thiết phủ mành voan

Thùy mị nết na tánh thật thà
Sớm hôm tần tảo phụ song gia
Canh khuya đối ẩm, đèn dầu thắp
Hầu chuyện phu quân tạm gọi là

Giúp chồng nung sử nấu sôi kinh
Mong được rạng ngời, lộng mão vinh
Đền đáp sinh thành công dưỡng dục
Toại danh vọng tộc, ánh lung linh

Sách vở bao năm bỗng hững hờ
Ưu tư thao thức dệt khung mơ
Bút nghiêng giấy mực tô vầng nguyệt
Thưởng gió tụ mây phả áng thơ

Xoải cánh phiêu bồng khảy điệp vang
Hồn thơ lai láng đẳng đeo mang
Màng chi thế sự âu nhàm chán
Luẩn quẩn lợi danh hèn với sang

Nghĩa vợ tình chồng tợ ngọn sam
Cho dù Cha Mẹ hay càm ràm
Phước đời đã phú cơm no ấm
Tự tại để anh vui cõi phàm…

Bão gợn sóng gầm động biển khơi
Hàn vi lạc mệnh cảnh chơi vơi
Sậy khô chắn vách,
 con nheo nhóc
Mái dột cột thưa, lam lũ đời..

Suy nghĩ bao lần quẳng đắng đo
Bấy lâu vất vả vợ sầu lo
Suối ngà vóc hạc, phai xuân sắc
Dằng dặc nỗi niềm khiến ốm o

Khổ nhọc lao đao chẳng trách chồng
Vẹn toàn trên dưới dẫu long đong
Thi ca tạm gác, chăm điền thổ
Quần quật ngoài đồng với nghiệp nông..

Tận tụy cùng nhau dựng lại lầu
Vợ chồng thêm thắm đậm canh thâu
Nhưng sao khóe mắt vương u uẩn
Có lẽ hồn thơ đà khắc sâu…

Rung cảm từng hồi dạ luyến vương
Nhớ anh da diết nghĩa uyên ương
Xót lòng bóng nhạn nay tiều tụy
Mái tóc bồng bềnh lấm tấm sương

Thi ca lảng vảng quyện hồn “Ai”
Hiện kiếp lênh đênh phận lá lay
Vãn mộng ví dầu duyên tái ngộ
Tháp tùng hoài bão nguyện chung tay.

August 2, 2018
Tam Muội