Đoá Tình Thơ

Lặng thầm thưởng thức những vần say
Thắm thiết, ưu phiền, lả lướt bay
Đã khiến con tim ngầm sóng dậy
Ngỏ lời Ai Đó sẻ chua cay

Bởi cảm nỗi niềm qua áng thơ
Anh đang gửi gắm mảng khung mờ
Miệt mài ghép chữ in trang giấy
Dẫu ngọn lạnh lùa chuỗi phất phơ

Nguyệt Tơ mầu nhiệm đẩy khung tình
Gặp gỡ chuyện trò dưới ánh linh
Thấu hiểu tấc lòng, duyên gãy gánh
Bão bùng vùi dập phủ khang ninh

Thệ hứa dìu nhau suốt chặng đời
Dù thuyền giông tố mịt mù khơi
Hay vàng thu đổ đông băng giá
Sừng sững thái sơn chẳng đổi dời

Khó khăn gắn bó vững cầm cương
Vạn nẻo cận kề toả sắc hương
Mặc gió mưa dầm luôn khắc dạ
Ngọt ngào trao tặng mộng uyên ương

Ấp ủ ước mong đã trọn đầy
Tương lai sự nghiệp đắp bù xây
Lầu ân lửa ái đêm hoang dại
Thủ thỉ “Mình ơi” mãi thế nầy

Kiếp sống hiện thời vẫn nổi trôi
Niềm tin sắt thép sánh cùng đôi
Chung dòng nhiệt huyết hoài nung nấu
Đĩnh đạc cơ ngơi đến từng hồi

Ấm cúng gia đình đơn giản khươi
Khi đàn kháu khỉnh, nhú mầm tươi
Ê a khúc điệp bầu êm ả
Hạnh phúc hân hoan rộ tiếng cười.

June 30, 2019
Tam Muội