Cung Bậc Trong Đêm

Trời sa mạc màn đêm man mát
Rộ hương nhài ngào ngạt tinh hoa
Tóc mây óng mượt loà xoà
Khuôn che nửa khuyết, gió khoa liễu hình

Tia vằng vặc lung linh đáy nước
Cá quẫy đuôi xuôi ngược nhịp nhàng
Sao lòng dậy khúc hoang mang
Đa tình tổ khiến lệ hàng như rưng

Xa mấy buổi tưởng chừng vời vợi
Đếm thời gian dường tới vạn niên
Dế than quạ hú ưu phiền
Gương nhoà lược thả cô miên thẫn thờ…

Bởi lồng vực bám bờ chặn lối
Đám đười ươi xúm trỗi tù và
Chèn, trườn, hỉ hả hát ca
Nhọc tai tuấn mã khi qua chốn nầy

Ôi thây kệ! Mặc trây mặc bợ
Thuyết ganh ăn ghét ở dị thường
Vững vàng thẳng quất dây cương
Thênh thang phía trước xá phường nặc nô

Nung tiềm lực biển hồ lai láng
Chuốt vần thơ đặng rạng rỡ hào
Ngâm lên cỏ thẹn xanh xao
Dã thú bổ nhào, dứt quấy ngã chân…

Trăng bàng bạc khuất lần sau núi
Quạnh sao khuê lủi thủi nghìn trùng
Sóng chồm gờn gợn mắt nhung
Nhắn Chàng! Thuỷ thạch…vang cùng tiếng reo.

May 19, 2023
Tam Muội