Tình Yêu Vĩnh Cửu

Một nắm tro tàn gửi tuyết phong
Tình yêu vĩnh cửu gói niêm vòng
Dẫu thân mục rữa, hồn băng giá
Lửa vẫn sục sôi hướng bạn lòng…

Vạn điều ở chốn hư vô
Luân hồi xoay chuyển mơ hồ phù vân
Thấu mê tục lụy lần khân
Định phân bể ải gian trần trả vay

Cuộc thống khổ, kiếp tù đày
Xác phàm vất vưởng đắng cay giam cầm
Thời gian đằng đẵng trầm ngâm
Trường tồn son sắt lặng thầm cưu mang

Trách ai gieo cảnh lỡ làng
Chim Quyên thơ thẩn, Đại Bàng tái tê
Đào hoa sắc tím não nề
Sao khuê nhỏ máu, lê thê non đoài

Ngỡ rằng mãn nghiệp nguôi ngoai
Nào hay phấp phỏng u hoài lương duyên
Lắc lư lảo đảo con thuyền
Lênh đênh sóng nước truân chuyên dãi dầu

Hỡi Thạch Đá, Chàng mãi đâu
Ngước nhìn sông núi, hỏi Ngâu bao giờ
Bên cầu Ô Thước chơ vơ
Cô đơn lẻ bóng đẫn đờ chênh chao

Tử Đằng thổn thức nghẹn ngào
Canh khuya gác lạnh lệ trào tương tư
Vấn Nguyệt Lão, há ngần ngừ
Nỗi đau dằng dặc nát nhừ tâm can

Nỡ căng đứt sợi tơ đàn
Thủy triều cuồn cuộn dâng tràn bão giông
Thép gai siết chặt cửa lồng
Phượng Hoàng còm cõi, Ngô Đồng kém tươi.

August 23, 2019
Tam Muội