Mật Ngọt Tình Yêu

“Sắp tới giờ tan sở đó Fox cưng
Anh đem tặng một rừng hồng hoa nhé
Để được rót vào tai lời thỏ thẻ
Man mát lành nhè nhẹ thổi lao xao”

Ôi thiết tha! Ngôn ngữ thật ngọt ngào
Cho quả lạnh dâng trào bao xúc cảm
Trời sa mạc đâu còn giăng ảm đạm
Trên lối về vầng xám mãi bủa vây

Sắc xuân hồng ươm nắng vực cỏ cây
Thêm lộc biếc đong đầy muôn sự sống
Nguồn ấm áp khơi tim chì lay động
Vốn dĩ đà trống rỗng cuộc nhân duyên

Thấp thoáng sân thềm, trửng giỡn, huyên thuyên
Cùng chú cún chơi chuyền banh trước cửa
Vẫn trực tánh, kiên cường, mang chút nhựa
Của phong trần, chất chứa lộng tâm can

Sửa soạn hồ sơ, dạ bỗng khởi đàn
Cung êm ái tỏa tràn xuyên suốt mạch
Khi bắt gặp ánh nhìn không khoảng cách
Mái bồng bềnh, hồn phách lạc liêu xiêu

Sánh vai nhau dưới bóng ngả xế chiều
Tay vấn vít qua nhiều khu phố nọ
Ngồi góc quán bên chung trà táo đỏ
Thoảng hương nồng theo gió đậu vành môi

Chừ khuê trung, hoài niệm phút bồi hồi
Thơm chăn gối dần thôi miên mộng cảnh
Hoá hồ điệp nương trăng ngà lấp lánh
Đến với chàng, nằm cạnh, trọn giấc an.

November 9, 2023
Tam Muội