Vô Tư Thuở Tóc Đuôi Gà

Niên học thoáng đây sắp mãn rồi
Khi màu phượng đỏ ửng vành môi
Tiếng ve rộn rã sau tàng lá
Vạt nắng hanh vàng lững thững trôi

Kỳ thi tốt nghiệp vấn vương lòng
Lặng lẽ ghế ngồi ngắm bướm ong
Chao lượn kiếm tìm hoa hút mật
Hầu tăng sức lực tháng ngày rong

Rón rén chân Ai nhịp khẽ khàng
Tay cầm gói giấy vẻ như đang
Ngập ngừng, lúng túng, hơi do dự
Thoắt đễ trên bàn lẹ lướt sang

Ngỡ ngàng bối rối giở ra xem
Chiếc hộp pha lê phủ lụa kèm
Xinh xắn thắt nơ hồng phấn lợt
Dưới tầng mảnh giấy, mực còn lem

Kể đoạn tình trường ôm ấp ôm
Trầm ngâm lẻ bóng hứng sao hôm
Gầy đêm mộng tưởng cùng chung bước
Đủ thiết tha nhau thưởng gió nồm

Tương tư gửi gắm tóc đuôi gà
Óng mượt đen huyền vòng cột ba
Bồ kết thoảng say, say giấc điệp
Trâm cài hoa trắng, trắng kiêu sa…

Đâu ngờ quá khứ nợ duyên vay
Lúc biệt quê nhà vướng lắt lay
Lời ngỏ tạm chôn, đời viễn xứ
Chừ quay trở lại, đà heo may.

October 6, 2019
Tam Muội