Nan Nản Khúc Chi Giao

Hạ nửa mùa sao vẫn buốt căm căm
Cho hoa lá ngã nằm trong hiu quạnh
Con én nhỏ ngẩn ngơ chờ tia ánh
Bên chợ đời vốn lạnh lẽo bơ vơ

Suốt nguyên ngày suy nghĩ đến xác xơ
Đâu là bến là bờ vai rắn chắc
Tàu trực tuyến dường đang dần trục trặc
Hay phù vân, khoảnh khắc cũng cỗi cằn

Đêm nghiêng mình giấu hạt lệ trở trăn
Cuộc đối thoại bỗng hằn sâu trí não
Dụng gia trưởng buộc rằng câu lỗi đạo
Lại cứng đầu, ngổ ngáo, chẳng giống ai

Đàn sắt cầm hợp khảy điệu dẳng dai
Em nào thể sơ sài xuôi dòng nước
Mang cánh gió bỏ bàn cân cá cược
Để cuối cùng phải rước chuỗi sầu đau

Những điều gì cần thấu hiểu trước sau
Tô nghĩa sống đượm màu xanh tươi mát
Đừng độc đoán, vẽ vời, thêm ngột ngạt
Mà hãy dùng khoáng đạt ngưỡng ba sinh

Lệch mối đồng tâm, chí hướng bất bình
Thì sỏi tiếp, đá nghinh, hề bền vững
Thuyền cửa ải, sóng xô làm điêu đứng
Cát lâu đài há dựng được tổ quyên

Bút trải đều mong bộc bạch hàn huyên
Từ nay kể như quyền phân ly gián
Lời muốn nói gửi vào đây trút cạn
Nghe tấc lòng nan nản khúc chi giao.

July 2, 2023
Tam Muội