Sinh Nhật Vắng Anh

Cơn gió lộng sóng xô thuyền rẽ hướng
Kẻ ôm sầu, Người gượng tiếng chia phôi
Trăng lẻ loi tròn khuyết đã bấy hồi
Dạ kỳ vọng!…Cũng rồi treo se sắt

Nhìn những chiếc su kem vừa mới đặt
Chạm tơ lòng dẫn dắt lối lập đông
Tiết hạ về đâu, nắng rực rỡ hồng
Mà bão tuyết bập bồng lên tĩnh mạch

Tê tái lạnh, lạnh tê đang luồn lách
Sinh nhật nào bạn khách ghé cùng vui
Tiệc hân hoan, kia xỉn, đấy ngủ vùi
Phút hoài niệm bùi ngùi ngân ngấn lệ

Nọ nét chữ chứa chan nguồn tinh tế
Xoắn xít vòng triệt để một trái tim
Tay trong tay hạnh phúc khoảnh khắc chìm
Khi đón nhận đôi chim bồ câu trắng

Tình yêu đó tưởng chừng luôn phẳng lặng
Như mặt hồ im ẳng dưới chiều thu
Cặp uyên ương thưởng thức dãy sương mù
Cánh ấp ủ vi vu vào cõi mộng

Chừ vỏn vẹn tiêu điều in khoảng trống
Khung trời nầy sao bỗng thấy mênh mang
Điện thoại ơi! Hãy báo hiệu dăm hàng
Dù hờn dỗi phũ phàng anh gửi tới

Đêm đằng đẵng mỏi mòn nghiêng gối đợi
Vẳng lại chi xởi lởi tấu thạch sùng
Em với hình quạnh quẽ ngắm màn nhung
Đếm từng hạt não nùng lăn gò má.

January 2, 2024
Tam Muội