Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 68

Đây tế nhị chiết trừu tượng nét
Phép đối nhân, đất chẹt bó bầu
Dưỡng bồi xử sự bóng câu
Hoa lá mượt mầu, trái ngọt bội thu

Tiếng cười trẻ đánh đu hớn hở
Níu áo Cha vẻ sợ đêm về
Vĩnh vòi kể chuyện sơn khê
Thảo nguyên mộc mạc, tứ bề bình yên

Mấy hiền nội huyên thuyên suốt buổi
Nào lụa là, hạt chuỗi, loại sang
Trâm hoa, ngà lược, nữ trang
Dung hoà náo nhiệt trưng hàng mua vui

Nhung nhớ khiến sụt sùi huyết mạch
Nhưng gắng kìm bởi Bách, Doãn đương
Nhịp chân lẹ hướng sảnh đường
Nên Chàng tề chỉnh như Vương thượng triều

Đồng phong khởi sẽ điều tra kĩ
Lưỡng đầu xà từ vị lái buôn
Dụng mưu cấu kết kẻ luồn
Bỏ Mê Hồn Tán hại luôn cả bầy

Thỏa kích thích đã gây thiệt mạng
Vong nữ thời lảng vảng ngoài kia
Tuyền đài mộ chí lạnh bia
Để đau xót ngọc đầm đìa khoé mi

Nhờ khanh Hạ mã phi nước đại
Đến kinh thành chỗ phải án oan
Thăm dò bữa tiệc truy hoan
Bao gồm những khách, hẵng khoan động rừng…

September 19, 2020
Tam Muội