Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 69

Ngầm quan sát xem chừng lai lịch
Bề thế gia, tung tích, nghề ngành
Càng nhiều kiểm chứng phui phanh
Càng minh hóa giải, dân lành thoát nguy

Cậy Tôn Doãn chỉ huy trung tín
Yết kiến xin ngự chín bệ rồng
Đặc ân hình phạt cùm gông
Trảm thủ khoan hồng dời lại mãn Xuân

Độ kế hoạch hạ tuần đông chí
Khi non sông phố thị rộn ràng
Mai, đào nẩy lộc an khang
Liễn, pháo đỏ đàng mừng đón tất niên

Đủ dữ kiện gắn liền phản biện
Dùng thẩm quyền tác chiến gắt gao
Lưới trời lồng lộng giăng cao
Kẻ ác thể nào tránh khỏi tội danh

Lời tuyên thệ đồng hành sát cánh
Dẫu hiểm sâu lấp mảnh thân nầy
Ơn đền vị quốc nát thây
Nghĩa trả rót đầy, chẳng thẹn sinh linh

Tiễn các hạ với bình trà nóng
Bụi quan san ngựa gióng mịt mùng
Quật cường ý chí nấu nung
Nguyện vì bá tánh sánh cùng gian nan

Gió phảng phất nghiêng làn cỏ biếc
Cảm đôi vai nhẹ việc khởi đầu
Hiên thềm lặng ngắm chim sâu
Bắt mồi nhanh nhẹn, nghe sầu dường như…

September 21, 2020
Tam Muội