“Mọt Sách” Của Em

“Mọt Sách” của em buồn bã nhiều
Ánh chiều tim tím phủ cô liêu
Chân lang thang bước miền vô định
Xót chiếc lá rơi gặp thủy triều

“Mọt Sách” của em uống ngược dòng
Sợ nàng bé bỏng rớt long đong
Mưu sinh nặng gánh thêm chồng chất
Một kiếp bão bùng rong ruổi rong

“Mọt Sách” của em trọn luyến thương
Hữu duyên hảo mộng thắm tơ hường
Dẫu ngàn sóng gió dâng cuồn cuộn
Vẫn vững cột buồm giữa đại dương

“Mọt Sách” của em đậm nghĩa tình
Lặng nhìn vũ trụ nhớ xinh xinh
Khuôn hoa nhí nhảnh tràn tâm khảm
Nhưng nén lệ lòng, giả án binh

“Mọt Sách” của em mất ngủ rồi
Thư phòng trầm mặt đắng vành môi
Nhen làn khói bạc niềm trăn trở
Lo lắng về Ai dạ lở bồi

“Mọt Sách” của em tuyết nhuộm đầu
Chỉ hoài nhặt nhạnh chuỗi câu mâu
Đôi khi những muốn cùng chia sẻ
Yếu tố chợ đời ngập biển dâu

Suy ngẫm bao ngày chợt hiểu ra
Trách sương loang lổ bóng trăng ngà
Liễu nghiêng hời hợt soi hồ nước
Thôi điệu khải hoàn…Lại thiết tha?

December 10, 2023
Tam Muội