Nỗi Niềm

Lãng đãng mây mù se sắt trăng
Màn đêm lạnh lẽo vắng sao băng
Gió đưa phiến lá nghe xào xạc
Man mác bâng khuâng chuỗi tháng hằng

Bộc bạch nỗi niềm qua áng thơ
Đời anh cách trở luống bơ vơ
Hành trình độc bước ngàn cay đắng
Thuyền vẫn lênh đênh ngược bến bờ

Lặng lẽ âm thầm uống giọt sương
Cảm thương da diết cảnh thê lương
Thân trai dầu dãi đầy mưa nắng
Quạnh quẽ cô đơn khúc dặm trường

Xót dòng tang hải mái đầu xanh
Sớm vướng khổ đau, mộng chẳng thành
Cuộc sống dương trần nhiều biến đổi
Khiến tơ đứt đoạn tình mong manh

Tam Muội muốn cùng anh sẻ chia
Điệu buồn não nuột giữa canh khuya
Ưu tư trầm mặc hun làn khói
Héo hắt ngậm ngùi trống trải kia

Gửi ánh ban mai sưởi tấc lòng
Hương thi bầu bạn phả tầng không
Chuyền nhau ấm áp từ tâm khảm
Hầu khỏa khuây sầu buổi chớm đông

Hoài vui xướng họa xoải hồn bay
Tạo sóng đẩy thuyền nhẹ đắm say
Tô sắc vẽ hoa hồng ánh phủ
Khung trời tay lại siết trong tay.

December 4, 2018
Tam Muội