Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 64

Chim lẻ bạn gọi bầy khi thấy
Bóng tịch dương phe phẩy lưng đồi
Mây hồ dìu dặt êm trôi
Vĩ Tam bách bộ chạnh bồi hồi thương

Chăm chăm hướng ngục tường chua xót
Thầm báo tin “Trót lọt khởi đầu
Trên sảnh đường, kiến nghị tâu
Nhìn ra đương sự hái dâu nhử tằm

Chắc dính dáng hàng trăm lính lệ
Bởi bề tôi vị nể trung thành
Hoặc do vòm ngọc bích xanh
Diều say rộng cánh dưới thanh gió nồm!

Thêm quan lại, kẻ ôm, người vắt
Vun hầu bao, bó chặt chân giường
Trơ trơ thế cuộc nhiễu nhương
Nhân tình bất luận, đoạn trường mặc ai

Giữa trời đất! Ta khai quật án
Dẫu biết rằng rào cản bão giông
Sóng địa chấn, nổi lộng lồng
Đại hồng thủy cuộn thuyền không đến bờ

Buồm răng rắc xác xơ đáy biển
Vẫn ngậm ngùi diễn biến thế gian
Bọ sâu bại hoại kết đàn
Rút bòn đục khoét phá tan hoa màu

Nguyện dốc sức dù sau nầy có
Lụy vong thân hay đọ chiến cùng
Bẫy ngàn rắn rết họa tung
Kế vạn thị hùng, cũng chẳng hề lay”…

September 15, 2020
Tam Muội