Nỗi Niềm Gửi Bạn Tình Chung

Canh khuya lặng lẽ nhớ nhung Ai
Bứt rứt tâm tư giọt vắn dài
Chênh chếch trăng sầu soi chiếu lạnh
Quạnh phòng hoang vắng ngẫm tương lai

Hôm qua bày tỏ chuyện đôi ta
Tha thiết yêu nhau ấy vậy mà
Thuyền sóng lênh đênh nơi vực thẳm
Chỉ cần con gió nhẹ đưa qua…

Đọc lời tình tự của anh đây
Chua xót lòng em ngọn tuyết nầy
Băng giá bao trùm đơn chiếc bóng
Đọa đày thân xác xám vầng mây

Ơi hỡi! Cao xanh nỡ đoạn đành
Gieo buồn oan trái lệ long lanh
Khắc khe định mệnh hoài tang hải
Để trái tim mòn phơi nắng hanh

Nợ duyên trĩu gánh trót đa mang
Vóc hạc truân chuyên luống bẽ bàng
Hướng vọng phương ngàn tràn bão tố
Nỗi niềm rười rượi mãi ngân vang

Oái oăm đứng trước ngả ba đường
Tủi hẩm tơ vò chuỗi vấn vương
Ơn nghĩa sanh thành công dưỡng dục
Đất anh, trời Ấy, vỡ tan thương?

Thôi thì lo lắm cũng bằng không
Mai mốt sang ngang, được tấm chồng
Sương phủ, sắc hồng, xuôi số phận
Hẹn nguyền kết tóc bến Ma sông.

December 6, 2018
Tam Muội