Én Về Hợp Phố

Chầm chậm thời gian lặng lẽ im
Mấy niên đăng đẳng dõi mong tìm
Vững nơi ao ước che sương gió
Mài miệt dọc ngang mỏi cánh chim…

Hướng vọng vi vu lất phất mành
Địa đàng khởi sắc dưới bầu xanh
Bốn mùa âu yếm ươm giường mộng
Mặn ái hương nồng dỗ giấc thanh

Xuân du hoa cỏ toả không gian
Hạ viếng ve kêu phượng đỏ tràn
Đông đến sưởi lòng bên bếp lửa
Thu sang nhẹ hứng giọt sương lan

Chao lượn say sưa khắp bến bờ
Sơn khê thế lộ phả khung thơ
Ngày dang quạt mỏng tung hồ hải
Tối bóng in đôi thưởng nguyệt mơ

Ấm áp vòng tay chuỗi ngất ngây
Lâu đài tình ái mãi vun xây
Cỏ cây thấm nhựa nguồn sinh lực
Rộn rã tơ đồng quyện gió mây…

Hoài bão thoáng là huyền ảo thôi
Ngàn xưa tiền kiếp kết duyên rồi
Cành trơ ủ rũ Hồn Thương đợi
Chốn cũ đoàn viên mỹ mãn đôi

Phơi phới đêm nay én trở về
Sum vầy tổ ấm đẹp phu thê
Sao khuê vằng vặc soi dòng biếc
Hợp cẩn giao bôi khúc hả hê!

November 8, 2018
Tam Muội