Xin Chia Sẻ Nỗi Niềm

Lời tha thiết của Huynh dường soi thấu
Được tấc lòng đã dẫu trót tơ vương
Phận hồng nhan thui thủi suốt canh trường
Duyên phận bạc má hường vương nghịch cảnh

Huynh Nguyễn hỡi! Nỗi niềm sầu canh cánh
Giọt sương khuya buốt lạnh tiếng cung đàn
Điệu trầm buồn réo rắt phủ không gian
Buông bờ suối võ vàng lay gối mộng

Bên song cửa lắng nghe cơn gió lộng
Hướng non ngàn hoài vọng bóng tình nhân
Bao cô đơn ray rứt tím loang dần
Sâu huyết quản bần thần đong vành mắt

Đêm vật vã tơ vò thêm quặn thắt
Ngọn heo may se sắt lá vàng rơi
Hoài suy tư tràn ngập dạ rối bời
Tình ngăn cách tả tơi dâng ngập lối

Nhìn ánh khuyết lắt lay tim nhức nhối
Dụng vần thơ vơi nỗi khổ đắng cay
Họa bức tranh tô sắc lá Thu bay
Để khuây khỏa đong đầy dòng mặn chát

Khúc đàn điệu cất lên sầu bát ngát
Nghe não nề sóng dạt cánh bèo trôi
Hận hóa công gieo lở lại có bồi
Nhòa cung bậc rẽ đôi duyên trần thế

Đời nửa cuộc miên man khơi đường lệ
Phận dãi dầu dâu bể luống gian truân
Tóc điểm sương úa rũ tuổi thanh xuân
Chăn gối lạnh bâng khuâng hoài trống trải

Huynh Nguyễn hỡi! Lỡ mang tình lụy ái
Chuỗi bơ vơ khắc khoải nặng trĩu sầu
Đời dạn dày khô héo ánh mắt nâu
Huynh có hiểu nát nhàu tâm can Muội.

August 16, 2018
Tam Muội