Anh Hãy Cùng…

Anh hãy cùng thăm lại huyện Gia Lâm
Nơi lắng đọng tích trầm trong văn hoá
Làng Chử Xá với muôn vàn bích hoạ
Lớp phù sa trắng xoá đượm mỡ màu

Anh hãy cùng thăm lại đất chôn nhau
Đã một thuở chuyến tàu đưa vượt biển
Trên ngọn sóng tưởng chừng không hiển hiện
Để bây chừ thân viễn xứ nhờ nương

Anh hãy cùng thăm lại rặng bạch dương
Có mái lá Ngoại đương ngồi trông ngóng
Ngày sớm tối tơ lòng luôn phấp phỏng
Nhớ cháu con mắt vọng buổi tương phùng

Anh hãy cùng thăm lại khoảng trời khung
Tuổi thơ ấu từng dung dăng dung dẻ
Cưỡi nghé ngọ, bắt chuồn chuồn cạnh mé
Tắm sông chiều, gót nhẹ trải triền đê

Anh hãy cùng thăm lại mảnh trăng quê
Rì rào thổi, gió vê mây thườn thượt
Luồng ngan ngát của đầm rau xanh mướt
Đám mục đồng đuổi rượt dưới hàng tre

Mình hãy về khi hạ trổ tiếng ve
Được hầu chuyện, lắng nghe lời khuyên nhủ
Thành đảnh lễ, nghĩa tròn câu phu phụ
Giữa tông đường hội đủ họ hai bên

Rồi từ nay chẳng hứng đọt sấm rền
Mà chỉ ngắm nguyệt lên tô đỉnh núi
Lấp đơn độc, chuỗi ngày mang hờn tủi
Bấy canh tàn nhặt bụi rớt tròng cay.

May 2, 2020
Tam Muội