Phôi Pha Tấc Lòng

Mây trôi góc bể dạ thương sầu
Đom đóm lập loè gợn mắt nâu
Nửa bóng trăng tà treo ngọn gió
Tiêu phòng liễu rũ vọng về đâu?

Trống điểm canh tàn lệ vấn vương
Đèn khuya thao thức xót uyên ương
Trời xui đất khiến tình xa ngái
Để nước sông tương phủ dáng hường

Da diết lời anh thoảng đắng cay
Thuyền mơ lệch lối vượt tầm tay
Gieo chi hội ngộ rồi ngang trái
Rải nhớ gom buồn kết lá lay

Đắp chiếc chăn đơn ước một lần
Thưởng vầng tinh tú chuỗi sao ngân
Hứng sương mát dịu xoa hè nắng
Hoa bướm quay cuồng đêm ái ân

Muốn giấu anh vào tận biển khơi
Hầu yêu tha thiết đến muôn đời
In hình khắc bóng chôn trong quả
Vơi bớt u hoài khi tuyết rơi

Nhưng mộng phù vân phận lỡ làng
Não nùng ti trúc giục thênh thang
Phím lơi rời rạc cung đau nhói
Gối lạnh chiếu mành quạnh xốn xang…

Dẫu ngàn bão táp xá gì lui
Xướng họa khoả khuây ngớt ngậm ngùi
Nhạc oán phiến trơ bày giấy mực
Điệu hoà khởi sắc thoả niềm vui.

December 5, 2018
Tam Muội