Nối Tiếp Cung Đàn

Tiếng chuông điện thoại thình lình
Sững sờ ngơ ngẩn ” Bảo Minh đấy à!”
Đầu dây dõng dạc dò la
“Còn ai hỡi Bậu, thật thà khai mau!”…

Ngoài song lãng đãng trắng phau
Quyện bầu xanh biếc, gió tàu dừa rung
Khiến nàng Chèo Bẻo thẹn thùng
Ngọc hồ lúng liếng chập chùng quả tim

Tình yêu tợ sóng nổi chìm
Lúc lưu luyến điệu, khi kìm vấn vương
Thoáng da diết ngỡ đoạn trường
Phút hồi khúc khích chỉ hường thắm duyên

Phải chăng phím lạc phỉ nguyền
Ngô đồng cánh Phượng truân chuyên thuở thời
Hạt gieo lỗi đất chơi vơi
Mầm chưa phát triển, nợ đời dở dang

Đóng băng trơn trượt trải đàng
Chân ngờ nghệch bước, bò càng tuột phanh
Cô miên rã rượi bên mành
Mi hờn liễu tủi thâu canh lệ nhoà

Chẳng màng gương lược cài thoa
Tóc buông trầm mặc loà xoà ủ ê
Bởi xưa khắc cốt câu thề
Lai sinh chuyển kiếp đường về sánh đôi

Hoá công thấu việc lở bồi
Mà nay vẽ cảnh tô môi đượm đầy
Em anh say khúc ngất ngây
Uyên ương mỹ mãn mãi vầy nhé Thương!

August 19, 2019
Tam Muội