Ai Cất Giùm Em

Ai cất giùm em kỷ niệm xưa
Để thôi thao thức đếm trăng vừa
Tròn soi đỉnh núi lời tha thiết
Giữ dạ thủy chung chẳng nói thừa

Ai cất giùm em bản nhạc tình
Để đừng da diết dưới lung linh
Tay đan len lỏi từng hơi thở
Hứa hẹn cuối năm chuyện chúng mình

Ai cất giùm em nỗi nhớ mong
Để xoa sầu muộn giấu trong lòng
Khi thu uyển chuyển vàng ươm lá
Ghế đá vai kề hạt nắng hong

Ai cất giùm em giọt nước lau
Để không hoài vọng miếng trầu cau
Tháng ngày vò võ huyền xen muối
Thoắt tuổi xuân xanh lỡ bến tàu

Ai cất giùm em những vấn vương
Để niêm lã chã suốt canh trường
Buồn tênh gối mộng trời cô lẻ
Chiếc bóng tương tư giễu quạnh tường

Ai cất giùm em chuỗi xót xa
Để vơi thắc thỏm ngóng quê nhà
Khi mây tụ tập đem vần vũ
Thầm nguyện an bình, giông tố qua

Ai cất giùm em sự rối bời
Để dừng hụt hẫng ngắm mưa rơi
Trên con phố cổ chừ ni đã
Yểu điệu sánh đôi hạnh phúc đời

Ai cất giùm em bấy ngổn ngang
Để gom nhật ký lật sang trang
Gắng quên dĩ vãng dòng dang dở
Nhưng cớ miên man khẽ gọi chàng.

November 22, 2024
Tam Muội