Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 96
Yêu dấu hỡi! Cái phường ác bá
Khát máu tanh khát cả mạng người
Loài hiếu sát, đám đười ươi
Mưu mô tàn nhẫn khiến rười rượi tim
Hạng quan lại mãi tìm cỗ biếu
Hiển lộng quyền kết liễu kẻ ngay
Xem mạng sống, cỏ rác tày
Tự do hiếp bức sắp bày chẳng kiêng
Hãy tĩnh lặng khí thiêng bát ngát
Nghe quả hồng truyền đạt mấy câu
Trước thánh thượng, xin dập đầu
Giải oan kêu cứu hiểm sâu nội tình
Chàng với Thiếp liên minh diệu kế
Diệt hung thần ngạo nghễ ngoài kia
Cứu dân ngơn ngớt đầm đìa
An cư lạc nghiệp thưởng tia nắng hồng
Dẫu hứng ngọn gió giông nghiệt ngã
Trận phong lôi vũ giá vân đằng
Hồn giam nặng khối hàn băng
Vong cầm vất vưởng hoả giăng miên trường
Giữa Thập Điện Diêm Vương nào thiết
Nghiệp Kính Đài cũng triệt đố soi
Đâu chuyển kiếp, khá hẳn hòi
U linh tiêu hoại con thoi vật vờ
Hoặc ngạ quỷ phất phơ trôi nổi
Thân dị hờm rớt tối ngục tăm
Hầm gai sắt nhọn phải nằm
Khốn cùng thống khổ dao găm rạch dần…
January 6, 2025
Tam Muội