Uẩn Khúc

Trăng lặn sao mờ cửa vắng tanh
Âm thầm kết lại bức lều tranh
Vì đâu tím ngắt trời uyên mộng
Mới đượm diễm tình…Bội bạc nhanh

Đào rơi bấy tiết, nhạt nhoà gương
Từ độ mã phi biệt dặm trường
Trống điểm canh tàn se sắt dạ
Ngắm từng kỷ vật vọng ngàn phương

Hẻo lánh lầm than khởi điệu sầu
Sáng khòm nhặt dẻ, lẻ loi khâu
Đêm nghe mưa gắt thều thào lá
Luồn lách phong linh lạnh lẽo bầu

Giở giói cằn nhằn Mẹ thản nhiên
Trách dâu chẳng thảo, hiếu, ngoan hiền
Mụn con há thụ, nhân tâm hiểm
Dè bỉu liên miên rớt muộn phiền

Uẩn khúc chiều buồn trên bến sông
Gặp người khách lạ bán hàng bông
Cầu thanh trơn trượt chao chân ngã
Nào chủ đích mà…Đố dám ngông

Không ngờ Cha thấy nghĩ oan em
Mộc Cận ven đường đoá lấm lem
Dằn vặt tận cùng câu xấu hổ
Lẳng lơ bỏ lọ…Chớ đừng đem…

Tưởng rằng thấu hiểu nỗi niềm riêng
Hà cớ nối thêm chuỗi xích xiềng
Xiết trái tim hồng đau rỉ máu
Đoạn chi Mình hỡi! Chứng linh thiêng.

February 14, 2025
Tam Muội

** Thân tặng nàng dâu Việt ở Phúc Kiến