Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 98
Nương làn gió Bạch Linh thoang thoảng
Vệt hanh vàng lấp loáng đồi thông
Thong dong điểm nhẹ gót hồng
Tay nâng niu ngụm nước sông quê nhà
Đoạn nhìn thấy xót xa cảnh tượng
Cổ thụ già vất vưởng khô khan
Màng nhền nhện, đóng từng giàn
Gia trang ảm đạm, chứa chan tiêu điều
Kia cũ kĩ liêu xiêu mái ngói
Hứng nắng tia chiếu rọi xuyên rèm
Gắng rực rỡ, trước nhá nhem
Chừng đêm tĩnh lặng đố thèm bon chen
Bên song cửa ánh đèn yếu ớt
Cạnh lư xông nhả đợt khói trầm
Huyền mượt thoắt, đã hoa râm
Lưng còng má hõm ắt đầm đầm sương
Bước dò dẫm đụng tường trúng cột
Quờ quạng quanh tìm đốt nén nhang
Run run lần chuỗi hạt tràng
Cúi đầu khấn nguyện tào khang tương phùng
Phù hộ trẻ ung dung lánh lót
Chớ dấn vùng biển bọt trùng khơi
Trăng chưa tròn lẻ hiểu đời
Khờ khạo nhất thời, đừng vội đắng cay
Ôi khắc khổ! Đoạ đày chi bấy
Ải bể dâu Ai đẩy Ai đèo
Giáng vào từ mẫu gieo neo
Phụng hoàng tiều tụy, phiến bèo tả tơi…
October 23, 2025
Tam Muội
