Tình Đắng Tình
Rời văn phòng chân độc bước lang thang
Những thầm kín như hàng tên mũi nhọn
Đang lần giết chuỗi nồng nàn đưa đón
Dưới ráng hồng thưởng ngọn gió lao xao
Đó vành môi ươm mọng ướt ngọt ngào
Đây dõng dạc thanh tao lời thệ hứa
Đợi mòn mỏi tưởng tìm ra một nửa
Nghĩa tình thâm nương tựa tuổi xế chiều
Ấy vậy mà! Chua xót biết bao nhiêu
Vườn mô trống! Vạn điều đương sụp đổ
Mọi nỗ lực, tự tin, giờ hoen ố
Bởi sóng đời đãi ngộ đoá trầm tư
Vạt nắng hanh vàng, vắt vẻo lắc lư
Kia góc quán bây chừ sao thấy lạ
Chẳng thơ mộng bên trời đông buốt giá
Lúc vỗ về vấp ngã chuyện mưu sinh
Vọng âm thanh ngơ ngẩn, ngẩn ngơ hình
Nghe não nuột tôn vinh loài cỏ dại
Mong kề cận trọn câu già nhân ngãi
Xây lâu đài, cùng hái nguyệt hằng đêm
Đau nhói đau, ngân ngấn giọt úa mềm
Mới thoáng chốc hiên thềm tay sưởi lạnh
Chợt thổ lộ, ăn năn, hoài canh cánh
Để hoa nhà cô quạnh giữa hoang mang
Tiếng Đông Dương trầm bổng khúc lỡ làng
Dường thấu cảm tiềm tàng bao rã rượi
Yêu tha thiết đâu ngờ nơi chót lưỡi
Vướng phải rồi khi nhện lưới bủa giăng.
March 9, 2025
Tam Muội